
Hai chiếc máy xúc cỡ lớn đang đào bới ở khu vực suối La Ngâu - Ảnh: ĐỨC TRONG
Chiều 21-7, phóng viên Báo điện tử Tuổi Trẻ tiếp cận hiện trường khu vực suối La Ngâu ở xã Đồng Kho và chứng kiến cảnh tượng đào bới nham nhở. Tại đây, hai chiếc xe cuốc bánh xích cỡ lớn thay phiên múc các lớp cát đá đắp lên thành ụ dài.
Vị trí đang bị đào bới thuộc khu vực giao nhau giữa hai con sông Tà Mỹ và Darg Nao. Nơi đây còn gọi là suối La Ngâu - đầu nguồn sông La Ngà, nổi tiếng với nguồn nước trong xanh mà dân phượt đổ về cắm trại, vui chơi từ lâu.
Điểm giao nhau giữa hai con sông này tạo thành một khu đất ở giữa. Hai bên khu đất là nhánh chính và nhánh phụ của con sông. Từ trên cao nhìn xuống, hiện trường tác động nằm bên nhánh phụ của con sông. Gần khu vực đào bới nham nhở này là các điểm du lịch dã ngoại ở hai bên suối La Ngâu.
Theo một số người dân, việc đào bới đã diễn ra từ nhiều ngày trước. Họ lo ngại việc đào bới như vậy tác động đến cảnh quan và xa hơn là làm thay đổi dòng chảy, nhất là nhánh phụ của con sông.
Theo tài liệu của Báo điện tử Tuổi Trẻ, trước đây UBND xã Đồng Kho đồng ý đơn của ông N.M.Đ. xin xây dựng kè chống sạt lở, bảo vệ khu đất của mình. Người ký quyết định chấp thuận đơn của ông Đ. là Phó chủ tịch UBND xã Đồng Kho Nguyễn Ngọc Vũ.
Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Vũ giải thích do trước đây đất của người dân bị mưa lũ làm sạt lở và cuốn trôi một phần diện tích. Vì vậy họ đã xin xã chấp thuận cải tạo, làm lại kè để bảo vệ tài sản.
Theo ông Vũ, xã đã yêu cầu người dân trong lúc làm không được múc đất đá đi khỏi hiện trường, làm đúng ranh mốc, không làm thay đổi dòng chảy tự nhiên và phải thông báo thời gian làm cho địa phương nắm.
Về việc người dân phản ánh công trình trên đã tác động đến dòng chảy, lấp đường dân sinh…, ông Vũ cho rằng chưa xác định chính xác được.
Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

Khu vực đào bới nằm ở nhánh phụ con sông - Ảnh: ĐỨC TRONG

Dòng chảy nhánh phụ có dấu hiệu chặn lại - Ảnh: ĐỨC TRONG

Lớp đất đá khi đào bới gom lại như "núi" - Ảnh: ĐỨC TRONG