Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Tôi sẽ hiến tặng bộ sưu tập ký ức của lòng nhân ái

Ông Huỳnh Minh Hiệp - Phó chánh văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam, chia sẻ với Tuổi Trẻ nhân đợt phát động lấy ý kiến nhân dân về Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM.
Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Lòng nhân ái và sức sống cộng đồng - Ảnh 3.

Tác giả chờ lấy hàng đi bệnh viện dã chiến - Ảnh: NVCC

Tôi bắt đầu sưu tầm những kỷ vật về

Ông Huỳnh Minh Hiệp (phải) cùng đồng đội đi giao bình oxy trong đợt dịch COVID-19 - Ảnh: NVCC

Mỗi ngày chúng tôi đi từ rất sớm đến Bảo tàng Biệt động Sài Gòn để nhận hàng, đây là nơi tập kết lương thực và thuốc men, chúng tôi lấy danh sách rồi đi phát đến chiều tối mới về tới nhà.

Lúc đó thấy bà con khổ quá nên cứ đi mà cũng chẳng sợ chết nữa! Càng đi thì càng thấy thương dân mình đã trải qua một khoảng thời gian thật kinh khủng.

TIN LIÊN QUAN

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Tôi sẽ hiến tặng bộ sưu tập ký ức của lòng nhân ái - Ảnh 7.Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Có chỗ để nói lời cảm ơn, vậy là đủ ấm lòng

Không chỉ là một đài tưởng niệm, mà là biểu tượng của nhân văn, tử tế và biết ơn. Nơi nhắc chúng ta sống kiên cường hơn, yêu thương và chữa lành cùng nhau - ý kiến của bạn đọc Huyhappy.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề