
Vẻ ngoài kiều diễm của Song Hye Kyo ở tuổi 44 - Ảnh: Chaumet
Khi loạt ảnh tại tiệc tối của Chaumet ở Paris hồi cuối tháng 4 bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội, nhiều người bất ngờ vì diện mạo mới của Song Hye Kyo.
Sắc vóc của Song Hye Kyo ở tuổi 44
Cô mặc chiếc váy màu hồng, không còn kiểu tóc ngắn lạnh lùng như trong The Glory, mà thay bằng mái tóc dài uốn nhẹ, buông tự nhiên trên vai.
Trước ống kính, nữ diễn viên không cố tạo thần thái sắc lạnh mà mỉm cười rất thoải mái, thậm chí cũng không che giấu những nếp nhăn nơi khóe mắt.
Có cư dân mạng so sánh ảnh hiện tại với 20 năm trước và nhận ra: cô vẫn đẹp, nhưng vẻ căng cứng của tuổi trẻ đã biến mất, thay vào đó là sự thư thái và điềm tĩnh hơn nhiều.

Nhan sắc Song Hye Kyo cách đây 20 năm khiến khán giả bất ngờ - Ảnh: Naver
Điều gây ấn tượng nhất tại sự kiện lần này không phải trang sức hay trang phục cô mặc, mà là khoảnh khắc đứng cạnh Sophie Marceau.
Hai nữ diễn viên đến từ hai quốc gia mang hai kiểu khí chất khác nhau: Sophie Marceau là vẻ thanh lịch kiểu Pháp, còn Song Hye Kyo lại mang nét dịu dàng, điềm đạm, không phô trương cũng không lép vế.
Có người nhận xét rằng trước đây vẻ đẹp của Song Hye Kyo giống một nữ chính phim thần tượng, còn hiện tại là vẻ đẹp của một người đã thật sự sống và trưởng thành qua năm tháng.

Ở khung hình chung, Song Hye Kyo và Sophie Marceau đều sở hữu sức hút "một chín một mười" trước ống kính - Ảnh: Naver
Cuộc sống Song Hye Kyo sau khi ly hôn
Sự bình thản ấy không phải tự nhiên mà có. Thời điểm ly hôn năm 2019, cô từng nhiều lần bị bắt gặp với gương mặt mệt mỏi, quầng thâm rõ rệt và ánh mắt né tránh truyền thông.
Khi đó hàng loạt tin đồn xuất hiện xoay quanh cuộc hôn nhân với Song Joong Ki, từ chuyện ngoại tình cho đến mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, nữ diễn viên hầu như không lên tiếng.
Mãi đến một chương trình phỏng vấn năm 2025, cô mới lần đầu chia sẻ rõ hơn về nguyên nhân tan vỡ. Nam diễn viên muốn sớm có con, trong khi cô vẫn mang cảm giác bất an về gia đình do từng trải qua tuổi thơ có bố mẹ ly hôn.
Bên cạnh đó sự nghiệp lúc ấy cũng đang ở giai đoạn phát triển mạnh. Một người muốn ổn định nhanh, người còn chưa sẵn sàng bị ràng buộc và cuối cùng họ chọn chia tay.

Song Hye Kyo xuất hiện trên bìa Vogue China gần đây - Ảnh: Vogue
Sau ly hôn, cuộc sống của hai người cũng rẽ sang hai hướng khác biệt. Song Joong Ki nhanh chóng tái hôn và có đủ nếp đủ tẻ chỉ sau vài năm, trong khi sự nghiệp dần trầm lắng hơn trước.
Ngược lại, Song Hye Kyo gần như dồn toàn bộ năng lượng cho diễn xuất. Với vai Moon Dong Eun trong The Glory, cô nhận được hàng loạt giải thưởng lớn và mức cát sê được cho là lên tới 200 triệu won mỗi tập phim.
Nữ diễn viên cũng không vội bắt đầu mối quan hệ mới, hay cố chứng minh điều gì với công chúng.
Theo lời khuyên từ bạn bè, cô duy trì thói quen viết nhật ký biết ơn mỗi sáng và tối suốt 5 năm liên tiếp, ghi lại những điều nhỏ bé khiến mình cảm thấy trân trọng trong cuộc sống.

Song Hye Kyo thường xuyên biến hóa nhiều phong cách và kiểu tóc khác nhau - Ảnh: Naver
Ở tuổi 44, Song Hye Kyo không có chồng con như kỳ vọng truyền thống của nhiều người. Nhưng cô duy trì tập pilates ba buổi mỗi tuần, giữ tỉ lệ mỡ cơ thể dưới 20%, lịch làm việc kín, đồng thời dành thời gian vẽ tranh, dắt chó đi dạo và gặp gỡ bạn bè.
Cô không cố níu kéo "cảm giác thời còn thiếu nữ", cũng không gượng ép bản thân phải già đi cho đúng tuổi. Nữ diễn viên chỉ đang sống đúng với nhịp độ mà mình cảm thấy thoải mái.
Và có lẽ, sau một cuộc hôn nhân chóng vánh, khả năng tự khiến cuộc sống của mình trở nên vững vàng mới là điều quý giá nhất mà Song Hye Kyo thật sự nắm giữ.