
Nghệ sĩ Phượng Liên (vai Trưng Trắc), Lệ Thủy (vai Trưng Nhị) trong vở Tiếng trống Mê Linh diễn tại rạp Hưng Đạo năm 2008 - Ảnh: LINH ĐOAN
Điều này khiến những người làm nghề chân chính đang hết sức bức xúc. Kể từ khi Bùm Bum hát ca cảnh Mê Linh biệt khúc (trích Tiếng trống Mê Linh) với Hồ Khắc Tùng dậy sóng mạng xã hội vì quá dở, quá cẩu thả thì không hiểu sao có một bộ phận quá khích cứ hung hăng tấn công nếu ai đó động đến Tiếng trống Mê Linh.
'Tội đồ' bỗng trở thành 'công thần'
Tuồng Tiếng trống Mê Linh là kế hoạch dựng vở của đoàn Vàm Cỏ để phục vụ lễ hội Kỳ yên, đã được ấn định từ trước khi chuyện Bùm Bum hát Mê Linh biệt khúc gây phản cảm diễn ra.
Vậy mà có những người u mê vẫn vào mắng chửi bảo đoàn lợi dụng drama của Bùm Bum để được mọi người biết đến.
Có ý kiến còn bảo: "Ngọc Đợi sao đóng lại Bùm Bum". Ngọc Đợi là Chuông vàng vọng cổ từ năm 2007, hai mươi năm qua Đợi được xem là cô đào xuất sắc của miền Tây, cô đã trải qua quá trình học hỏi rèn luyện từ các đoàn nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp của Bạc Liêu và hiện tại là Tây Ninh.
Tài năng của Ngọc Đợi cũng được nhìn nhận khi năm qua cô được mời làm giám khảo, huấn luyện viên cho cuộc thi Chuông vàng vọng cổ danh giá. Vậy thì Bùm Bum với xuất phát điểm non nớt, sự thể hiện vụng về ở một vai diễn đã đi vào tâm khảm người yêu cải lương thì lấy thước đo nào để so sánh với Ngọc Đợi?
Diễn Tiếng trống Mê Linh bị nói thì chuyện người ta nghe, chia sẻ lại những clip Tiếng trống Mê Linh hay của các tiền bối trước đây cũng bị bộ phận cộng đồng mạng này "xấc xược" cho rằng nhờ Bùm Bum, nhờ ê kíp của cô mà cải lương xưa mới được nghe lại, tuồng Tiếng trống Mê Linh mới được biết đến.
Điển hình là có comment khiến rất nhiều người làm nghề chân chính phẫn nộ: "Nhờ Bùm Bum, Tiếng trống Mê Linh mới được biết tới. Tác giả phải đi cám ơn Bùm Bum". Từ một "tội đồ" bị xem làm cải lương một cách bôi bác bỗng dưng trở thành "công thần", chuyện gì đang xảy ra?
Giữa những ngày lan tràn hình ảnh Bùm Bum luộm thuộm với nhân vật Trưng Trắc, nghệ sĩ Ngọc Huyền có đăng lại hình cô đóng Tiếng trống Mê Linh cùng nghệ sĩ Kim Tử Long ghi đơn giản nhớ sân khấu. Thế là cũng có một bộ phận tràn vô hạch hỏi sao đã từng là đồng nghiệp thân thiết với Vũ Linh mà không giúp đỡ cháu của ông, giờ còn bóng gió, ẩn ý.
Tương tự như vậy với nghệ sĩ Phương Hồng Thủy, vì "không hài lòng" chuyện chị không tham gia chương trình Tự tình phương Nam 4 (có tiết mục Mê Linh biệt khúc) mà một bộ phận cộng đồng mạng quá khích này đã chửi mắng chị suốt mùa Tết.

Sau khi nghệ sĩ Thanh Nga mất, cố nghệ sĩ Thanh Sang cũng từng diễn Tiếng trống Mê Linh với những cô đào đàn em, cụ thể là với nghệ sĩ Phượng Hằng. Họ vẫn tiếp nối vở Tiếng trống Mê Linh với thái độ làm nghề nghiêm túc - Ảnh: LINH ĐOAN
Sớm muộn cũng sẽ bị loại trừ
Những khán giả yêu quý và rành cải lương thực sự cũng đang rất hoang mang với sự náo loạn từ drama này. Hết tấn công người khác, bộ phận quá khích này lại tiếp tục có chiêu bài sao không ủng hộ người trẻ, cải lương kinh điển có phải "đền thiêng" không cho người trẻ rớ tới?
Sao họ không nhìn lại bao nhiêu người trẻ từng diễn Tiếng trống Mê Linh nhưng không có sự phản ứng dữ dội như lần này. Không ai ngăn người trẻ làm cải lương kinh điển nhưng phải làm bằng tất cả sự kính nghiệp, có sự chuẩn bị kỹ càng từ năng lực tới tổng thể.
Mê Linh biệt khúc mà Bùm Bum và Hồ Khắc Tùng hát đã được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông tin là tiết mục không có trong danh mục được sở cấp phép.
Đây là hành vi vượt rào, coi thường quy định biểu diễn của Nhà nước, vậy mà vẫn được đám đông "phe" Bùm Bum cổ xúy, thậm chí còn tuyên bố "phạt thì đóng tiền, có bao nhiêu đâu".
Chuyện này không dừng ở yêu ghét thông thường mà còn có dấu hiệu gây rối mạng xã hội, cổ vũ cho những hành động xấu, trái với pháp luật. Vì vậy rất nhiều người mong sở sẽ có động thái xử lý thật nghiêm để tạo tính răn đe.
Trong lùm xùm Bùm Bum hát Mê Linh biệt khúc, gia đình cố nghệ sĩ Thanh Nga - người đã tạo nên tượng đài Trưng Trắc trong Tiếng trống Mê Linh - không có ý kiến nhưng những khán giả yêu Thanh Nga - Thanh Sang, yêu vở diễn Tiếng trống Mê Linh đã tích cực lên tiếng.
Đó là minh chứng hùng hồn nhất về giá trị thật. Những gì đẹp đẽ, ý nghĩa, sâu sắc sẽ được người ta nâng niu qua năm tháng và người ta sẽ tự nguyện bảo vệ. Còn những cái giả, không đẹp dù có cố tình làm ồn ào thì sớm muộn cũng sẽ bị loại trừ.

Ảnh cố nghệ sĩ Thanh Sang - Thanh Nga hát Mê Linh biệt khúc được người hâm mộ dùng kỹ thuật phục dựng - Ảnh: FBNV
Giữa ồn ào liên quan đến Tiếng trống Mê Linh, nghệ sĩ Hà Linh - con trai nghệ sĩ Thanh Nga - đăng hình người hâm mộ dùng kỹ thuật làm lại hình ảnh mẹ anh và nghệ sĩ Thanh Sang trong phân cảnh hát Mê Linh biệt khúc gửi tặng cho anh.
Hà Linh có một người mẹ được xem là "Nữ hoàng sân khấu" với rất nhiều vai diễn kinh điển đi vào lịch sử cải lương. Tuy nhiên anh từng tâm sự không có khả năng hát cải lương, không tài năng được như mẹ, khi theo nghề anh cũng trầy trật rèn luyện từ những vai nho nhỏ.
Nghĩa là Hà Linh không tự cho mình đặc quyền là con cháu của ngôi sao thì tự tiện chạm tới những vai khó, vai kinh điển khi khả năng không cho phép. Hà Linh lặng lẽ với những vai diễn vừa sức ở các bộ phim, vở kịch, chương trình truyền hình. Không ai coi thường anh vì họ biết anh có ý thức, có sự kính trọng nghề nghiệp và hơn hết không làm ảnh hưởng hình ảnh đẹp người mẹ kính yêu của anh trong lòng công chúng.