
Những chiếc xe bị cháy nằm trên đường phố khi cảnh sát sơ tán người dân khỏi Pokrovsk, Ukraine (Ảnh: Getty).
Chuyên trang quân sự Top War dẫn nguồn tin chiến trường nói rằng, một số tuyến tiếp tế của lực lượng đồn trú Ukraine tại Pokrovsk đã biến thành những “con đường tử thần”.
Hình ảnh ghi lại từ mặt trận cho thấy, một số con đường xuất hiện hàng loạt xác phương tiện quân sự, thiết giáp của Ukraine. Thông tin này được cập nhật trong bối cảnh Nga đang áp sát thành phố chiến lược và đưa hàng loạt tuyến tiếp tế chính của Ukraine vào tầm ngắm.
Nếu như Nga thành công trong việc cắt đứt được hậu cần của Ukraine ở Pokrovsk, Kiev sẽ không còn lựa chọn nào khác là phải nhanh chóng rút quân nếu không muốn rơi vào vòng vây.
Trong khi Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố rằng chỉ có các nhóm trinh sát của Nga hoạt động trong khu vực, thì theo nguồn tin từ chiến trường, binh sĩ Nga dường như đang di chuyển ở phần phía tây Pokrovsk, gần trung tâm.
Việc quân đội Nga tiến vào Pokrovsk cũng được nghị sĩ Quốc hội Ukraine Maryana Bezuglaya xác nhận.
Không chỉ đơn thuần là các nhóm trinh sát, mà binh lính Nga thực sự đang tổ chức một cuộc đột kích vào Pokrovsk, đồng thời tiến hành bao vây từ hai bên sườn. Mục tiêu chính là cắt đứt các tuyến tiếp tế của quân đội Ukraine tại thành phố, và nhiệm vụ này đang được thực hiện một cách nhanh chóng.
“Dù Nga chưa mở đợt tổng tiến công, nhưng mỗi ngày trôi qua, Pokrovsk lại càng gần với nguy cơ bị bao vây", Telegraph dẫn lời một sĩ quan Ukraine đưa tin.

Cục diện mặt trận. Nga hiện đã kiểm soát tuyến T-05-04 và đang uy hiếp các tuyến tiếp viện khác của Ukraine (Ảnh: Telegraph).
Một trong những tuyến tiếp vận chính của Ukraine tới Pokrovsk là đường qua Rodinskoye (Rodysn'ke). Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Nga đã kiểm soát hỏa lực được tuyến đường này.
Phía nam Pokrovsk, tại hướng Novopavlovsk, quân đội Nga đang đóng vòng vây gọi là “chiếc túi” ở phía bắc Alekseyevka (Oleksiivka), đồng thời tiếp tục tấn công dọc theo các dải rừng hướng về biên giới tỉnh Dnipropetrovsk.
Theo Telegraph, Nga cũng đang trên đà áp sát Dobropillia, chỉ cách khoảng 11km. Thành phố này là tuyến chốt chặn cuối cùng trước khi Nga có thể bao vây hoàn toàn Pokrovsk.
Một binh sĩ thừa nhận: “Dùng xe giờ chẳng khác gì tự hại chính mình. Muốn đến vị trí chiến đấu, chúng tôi phải đi bộ tới 14km, vác theo toàn bộ trang bị".
Nga đang sử dụng UAV dẫn bằng cáp quang, loại gần như không thể bị vô hiệu hóa. Ukraine thiếu thiết bị đối phó, khiến binh sĩ phải dựng lưới, đào hầm, hoặc dùng súng từ thùng xe bán tải để chống UAV.
Nhưng theo một binh sĩ: “Nga đã thích nghi. Họ chờ sẵn ngoài hầm, hoặc phá hủy lưới chắn. Không có chỗ nào an toàn".
Tuyến đường tiếp tế T-05-15 đã bị cắt. Giờ đây, binh sĩ Ukraine lo ngại rằng Rodyns’ke, một thị trấn nhỏ nằm ở nút giao trọng yếu, có nguy cơ rơi vào tay Nga. Điều này có thể khiến thế trận phòng thủ của Ukraine ở khu vực sụp đổ.
Một số binh sĩ lo ngại kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra với Pokrovsk nếu các đơn vị UAV tinh nhuệ từ Kursk được điều về đây. Chính đơn vị này đã góp phần khiến Ukraine đẩy Nga khỏi Kursk vài tháng trước nhờ các đòn tấn công cắt đứt tuyến tiếp tế hậu cần của đối phương.