Hành trình qua hồ xanh, núi tuyết và thảo nguyên
Trước khi đoàn tàu chuẩn bị lăn bánh rời ga Xining (tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc), nhiều hành khách cẩn thận dùng khăn giấy hoặc khăn ướt lau từng ô cửa kính hai bên toa tàu.
Việc làm này như một “nghi thức” quen thuộc với những người trải qua hành trình trên chuyến tàu Thanh Hải - Tây Tạng, tuyến đường được mệnh danh là đẹp nhất Trung Quốc và cũng là tuyến đường sắt cao nhất thế giới.

Hành khách sử dụng hệ thống cung cấp oxy trên tàu (Ảnh: Yowangdu.com).
Dù di chuyển chậm hơn so với máy bay, phần lớn du khách đều cho rằng đi tàu mới là cách duy nhất để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của cao nguyên Tây Tạng.
Hành trình kéo dài gần 24 tiếng không khiến người ta mệt mỏi, ngược lại, nhiều người ví đây như “bộ phim thiên nhiên dài nhất thế giới”, chiếu qua khung cửa kính toa tàu.
Tuy nhiên, một số chuyên trang du lịch đưa ra cảnh báo về có nguy cơ say độ cao (altitude sickness) trên chuyến tàu này. Dù trên tàu có hệ thống oxy bổ trợ, khách vẫn được khuyến nghị mang theo thuốc và tránh di chuyển đột ngột khi tàu đi vào vùng trên 3.000m.