
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Konstantinovka ngày 31/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Hướng Pokrovsk (khu vực phía đông)
Việc tiếp tế cho quân đồn trú Ukraine qua Grishino đã cơ bản chấm dứt. Họ chỉ có thể trông cậy vào các chuyến hàng lẻ tẻ qua những cánh đồng, vốn không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của lực lượng phòng thủ.
Với định mức có điều kiện là 10 tấn hàng hóa mỗi ngày, những chuyến hàng như vậy chỉ mang tính tượng trưng. Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, lực lượng Kiev vẫn có khả năng đảm bảo việc cung cấp đạn dược và các hàng hóa khác.
Để ngăn chặn việc bị bao vây hoàn toàn tại khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd, Lữ đoàn tấn công Đường không Độc lập số 79 AFU đã thực hiện một chiến dịch tập kích hậu phương của Tập đoàn quân 51 RFAF. Các nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine đã xâm nhập từ khu vực Moskovsky, nằm giữa Novoekonomichesky và Mirolyubovka, chiếm lại các vị trí đã mất trước đó.
Các chuyên gia Nga nhanh chóng gọi hành động của Bộ chỉ huy Kiev là vô nghĩa, nhưng logic của họ rất rõ ràng, trong tình huống vô vọng, bất kỳ nỗ lực nào nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của RFAF khỏi hướng chính đều có lý. Dù vậy, việc AFU tấn công trực tiếp vào khu vực Grishino - Novoaleksandrovka là quá lộ liễu và nhiều khả năng sẽ thất bại.
Cái giá của cuộc thử nghiệm này khá đắt. Các lực lượng AFU đang đột phá trong điều kiện bị bao phủ gần như hoàn toàn dưới hỏa lực pháo binh liên tục. Thông điệp trên kênh Telegram của chính Lữ đoàn 79 cho thấy sự vô vọng: "Với nguồn lực hiện tại, việc củng cố và giữ vững vị trí là vô cùng khó khăn, và các chỉ thị tiếp theo từ cấp trên vẫn chưa được đưa ra".
Có thể giả định rằng họ không nhận được lệnh từ cấp trên vì một lý do đơn giản, mọi mệnh lệnh đều vô nghĩa. Tuyến đường xâm nhập đã bị chặn, quân tiếp viện và đạn dược không được đưa đến.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Zaporizhia ngày 31/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố Seversk. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Giằng co ở bắc sông Vovcha
Theo kênh AMK Mapping, trên hướng Novopavlivka, trong tuần qua, cả quân đội Nga và Ukraine đều tiến về phía bắc sông Vovcha.
RFAF đã vượt sông Vovcha và chiếm giữ các vị trí trong rừng phía tây nam Fillya. Sau khi quân tiếp viện được đưa đến, họ bắt đầu tấn công làng Fillya, tiến vào các ngôi nhà phía nam và chiếm giữ các vị trí ở đó. Quân đội Ukraine, sử dụng các công sự trong rừng phía bắc, đã có thể giữ được phần phía bắc khu định cư và mở một vài cuộc phản công, tuy nhiên đã bị đẩy lùi. Lực lượng Moscow đáp trả bằng cách thả một số bom lượn FAB vào khu rừng này.
Về phía đông, AFU tiếp tục tiến quân chậm chạp về phía Dachne. Họ hoàn thành việc chiếm giữ khu rừng phía tây làng và kiểm soát các vị trí trong hàng cây phía đông. Các lực lượng khác sau đó tiến về phía nam từ hàng cây trong khu vực đường cao tốc và chiếm được công sự hào lớn ở lối vào phía bắc của ngôi làng. Công sự này sau đó được sử dụng để tiến vào Dachne, nơi họ chiếm được các ngôi nhà phía tây. Phần còn lại của khu định cư nằm trong vùng xám.
Như vậy, trong 24 giờ qua, phía Nga chiếm thêm được 5,23km2 còn phía Ukraine giành lại 4,32km2.