Chi đậm tiền trang trí quán cà phê chụp ảnh mùa Tết

Một số quán cà phê tại TP.HCM thông báo không hỗ trợ khách thay đồ hoặc trang điểm, song thực khách vẫn khá thoải mái thay đổi trang phục, mang theo đạo cụ để chụp ảnh.
Ca phe anh 1

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Bính Ngọ 2026, nhưng không khí xuân đã lan khắp nhiều

Chuẩn bị từ trước cả tháng, nhóm sinh viên Phương, Ngân, Hà (ngụ phường Phú Nhuận và An Bình) chia nhau từng việc: người lo thuê đồ, người "săn" quán, người phụ trách thuê máy ảnh rồi mày mò học chỉnh màu. "Chúng tôi chọn thuê áo dài với giá 100.000-150.000 đồng/bộ vì chỉ mặc chụp hình, thuê sẽ kinh tế hơn", Phương chia sẻ. Cả nhóm đã tự trang điểm từ 6h để kịp có mặt tại quán lúc 8h30. Nhóm thuê máy ảnh khoảng 300.000 đồng/ngày, học chỉnh bộ lọc màu Fujifilm theo hướng dẫn trên TikTok.

Ca phe anh 3

Dù quán có bảng thông báo không thay đồ, không hỗ trợ trang điểm trong khu vực cửa hàng, Ngân thừa nhận nhiều khách - trong đó có cô - vẫn thay nhiều bộ đồ trong suốt buổi chụp.

Ca phe anh 8

Đỗ Uyên (phường Tân Phú) dành trọn buổi sáng đưa bạn trai Isaac (Singapore) dạo quanh các quán cà phê trang trí Tết để chụp bộ ảnh áo dài đầu tiên trong đời anh. Với Uyên, đó là cách tự nhiên nhất để "dẫn lối" bạn trai vào văn hóa Việt trong gần 2 tháng anh ở TP.HCM. Lần đầu diện áo dài, Isaac cười tươi: "Tôi thấy mình trông rất Việt Nam và khá đẹp trai nữa". Anh đặc biệt ấn tượng với gam màu rực rỡ của bộ trang phục vừa chọn. Trong một năm qua, Isaac đã trở lại TP.HCM hơn 6 lần vì "trót yêu" thành phố này - và cả một người con gái nơi đây.

Ca phe anh 9

Biết đến quán qua mạng xã hội, Văn Dương (giữa, phường An Nhơn) đánh giá không gian được đầu tư hiện đại, chỉn chu, lên hình đẹp ở mọi góc. Chàng trai đặc biệt ấn tượng với concept làng hương Huế tại đây, dù bản thân vẫn chưa có dịp đặt chân đến cố đô. Theo anh, giá đồ uống ở mức hợp lý so với mặt bằng chung vì quán chịu chi cho phần decor. Đây cũng là điểm chụp ảnh Tết đầu tiên của anh trong năm nay. Sau buổi chụp tại quán, anh dự định tiếp tục ghé chợ Bến Thành và Thảo Cầm Viên.

Ca phe anh 10

Trong khi đó, một quán cà phê mới mở ở phường An Hội Đông đang hút khách nhờ concept Phượng Hoàng Lâm Uyển kết từ hơn 160 giỏ cúc mâm xôi. Nguyễn Thị Nhung (phường Tân Thới Hiệp) cho biết đây là lần thứ 2 chị quay lại quán, sau lần ghé vào mùa Giáng sinh. "Quán trang trí nổi bật hơn nhiều điểm check-in khác, góc nào lên hình cũng đẹp, vừa quay phim vừa ngồi tán gẫu với bạn bè đều hợp", chị nói. Theo Nhung, mức giá ở đây dễ chịu, đồ uống và món ăn ổn, đặc biệt là bánh canh cá lóc rất hợp khẩu vị. Để buổi chụp ảnh trọn vẹn, cô chuẩn bị sẵn nhiều bộ trang phục, thay liên tục để check-in ở các góc, trong đó có khu "rừng hoa đào" gợi không khí Nhật Bản.

Ca phe anh 13

Để giữ gìn cảnh quan, quán bố trí hơn 10 nhân viên vừa trực canh tránh khách làm hư hại bài trí, vừa hỗ trợ khách quay chụp. Nhân viên được hướng dẫn sẵn các góc đẹp để chỉ khách và sau mỗi buổi đông người lại phải chỉnh sửa, sắp xếp lại đồ vật sau khi khách xê dịch. Quán không phụ thu khi khách mang máy ảnh chuyên nghiệp hay quay MV. Tuy nhiên, nếu sử dụng thiết bị tiêu tốn nhiều điện như bàn ủi, máy sấy, đèn công suất lớn, quán sẽ thu thêm 50.000 đồng/người.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'