
Chấn thương khiến đội trưởng Đỗ Duy Mạnh phải rời sân ở phút 32 đã mở ra cơ hội lịch sử cho Nguyễn Anh Tiệp. Cầu thủ sinh năm 2006 mới lên đội một hồi giữa mùa, đã có lần đầu được HLV trưởng Harry Kewell tin tưởng cho vào sân thi đấu trong hiệp một.

Đây chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Anh Tiệp. Chưa đầy 15 phút, trung vệ trẻ này đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số trận đấu lên 2-0 cho CLB Hà Nội phút 45.

Trước trận gặp Ninh Bình ở vòng 20 LPBank V-League 2025 - 2026, Anh Tiệp có 2 lần vào sân từ ghế dự bị trong vài phút cuối các trận vòng 18 và 19.

CLB Hà Nội vốn là nơi khắc nghiệt với các cầu thủ trẻ. Trong suốt nhiều năm, ở đội bóng có độ tuổi trung bình cao như Hà Nội, rất ít cầu thủ trẻ có thể cạnh tranh suất đá chính với các đàn anh. Vì thế, việc Anh Tiệp được thi đấu và nhanh chóng ghi bàn có thể coi là hiện tượng giàu triển vọng trong quá trình chuyển giao thế hệ của đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam.

Chia sẻ sau trận, Nguyễn Anh Tiệp cho biết: "Tôi vui khi đóng góp vào chiến thắng của CLB Hà Nội. Tôi đã cố gắng từng ngày, vượt qua nhiều áp lực. Các anh lớn động viên tôi rằng hãy tự tin thi đấu, đừng ngại mình là cầu thủ trẻ, cứ ra sân là bình đẳng, ai cũng là đồng đội, không phải phân biệt gì cả".