
Dương Thụ nói năm nay ông đã bước sang tuổi 83, hiện suy giảm khứu giác do ảnh hưởng của COVID-19. Ông rất bất ngờ vì vẫn có thể tổ chức được một đêm nhạc như thế này - Ảnh: ĐẬU DUNG
Cửa sổ âm nhạc số 5 - Bài hát thu về diễn ra tối 4-11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, có sự tham gia của các ca sĩ
Ca sĩ Hồng Nhung nhắc nhiều kỷ niệm về nhạc sĩ ở live concert
Hồng Nhung xin Dương Thụ hát thêm mà không được
Hồng Nhung kể nhạc sĩ Dương Thụ là người trực tiếp "dắt" cô từ sân khấu thiếu nhi lên sân khấu chuyên nghiệp năm cô 15 tuổi (năm 1985).
Nhờ ông, Hồng Nhung đã có cơ hội và là thí sinh nhỏ tuổi nhất giành huy chương vàng tại Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ 4 tại Hải Phòng.
Vũ Thắng Lợi (trái) và Đào Tố Loan diễn Gọi anh
Dương Thụ "bay vào ngày xanh"
Nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ quê hương với ông là câu chuyện của tâm hồn, của ký ức nơi ông sinh ra và lớn lên. Càng già, càng đi xa, ta càng nhớ về nó.
"Nhưng cuộc sống thay đổi quá nhanh, không còn như ta muốn. Biết là phải như thế nhưng vẫn buồn, tiếc nuối", ông nói.
Có lẽ đó là lý do Cửa sổ âm nhạc số 5 được mở ra, đưa Dương Thụ "bay vào ngày xanh".
Đêm nhạc khoảng 20 tiết mục như 20 khung cảnh hoài niệm. Có nhiều bài quen có cả những bài ít diễn live trên sân khấu.

Thanh Lam (phải) và Orange trở lại với Cho em một ngày phong cách bán cổ điển
Nhưng ở đó thấy cả nỗi niềm và cả "thời gian" của nhạc sĩ lẫn ca sĩ trình bày. Hồng Nhung hát Họa mi hót trong mưa và Khánh Linh hát Tháng tư về không còn thánh thót, trong leo lẻo như ngày xưa. Cũng không tươi mới, xốn xang bằng ngày xưa.
Nhưng Hồng Nhung hát Bài hát ru mùa đông thấy mênh mông bao tháng năm, thời gian chất ngất.
Thanh Lam rực lửa, ma mị bên cạnh hợp xướng 30 em nhỏ mang đến một Lời tôi ru đậm dân gian đương đại quyện vào phong cách bán cổ điển như lời ru suối nguồn. So với chương trình Our song mùa 1, Cho em một ngày qua sự kết hợp giữa Thanh Lam và Orange lần này khá nặng nề trên nền nhạc bán cổ điển.

Vũ Thắng Lợi thể hiện Biển mặn
Biển mặn qua sự thể hiện của Vũ Thắng Lợi và dàn nhạc như một vở nhạc kịch, lại vừa như giấc mơ cuộc đời. Anh còn kết hợp với Đào Tố Loan trong Gọi anh, trước khi giọng soprano này hát Im lặng đầy tiết chế, không quá trưng trổ kỹ thuật.
Dương Thụ nói sáng tác nhạc giống như viết nhật ký, xuất phát từ nỗi buồn cá nhân chứ không dám nghĩ rằng có ai cần mình nên ông cảm ơn khán giả đã đến, ở lại, chia sẻ với ông những khoảnh khắc đẹp trong âm nhạc.
Trong live concert lần này, nhạc sĩ muốn khán giả sống cùng ông trong tâm cảm của mùa thu đẹp, nhìn mọi thứ đẹp và trong. Đó là giấc mơ cuộc đời của Dương Thụ.

Bằng Kiều hát Bóng tối ly cà phê, Điều còn mãi

Thanh Lam hát Lời tôi ru

Tấn Minh hát khá tròn với Mong về Hà Nội, Trở về

Khánh Linh hát Tháng tư về