Bộ đội 'tiếp sức' trường mầm non vùng rốn lũ Đà Nẵng dọn bùn đón trẻ trở lại

Sau trận lũ lịch sử, nhiều trường mầm non ở xã Đại Lộc, Đà Nẵng vẫn ngập bùn đất. Giáo viên, bộ đội và phụ huynh ngày đêm dọn dẹp để sớm đón học sinh.
Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tuy việc khắc phục hậu quả bão lũ có nhiều khó khăn, vất vả nhưng các giáo viên, lực lượng bộ đội luôn giữ tinh thần lạc quan, quyết tâm sớm đưa học sinh trở lại - Ảnh: THANH NGUYÊN

Theo ghi nhận, chiều 1-11, nhiều trường mầm non trên địa bàn xã Đại Lộc còn ngổn ngang bùn đất dù các giáo viên đã tích cực dọn dẹp suốt 2 ngày.

Tại Trường mầm non Đại An 1 (xã Đại Lộc), hàng chục giáo viên,

Theo ghi nhận, chiều 1-11, nhiều trường mầm non trên địa bàn xã Đại Lộc còn ngổn ngang bùn đất dù các giáo viên đã tích cực dọn dẹp suốt 2 ngày - Ảnh: THANH NGUYÊN

"Đây đã là ngày thứ hai các cô giáo tập trung dọn dẹp. Ai cũng mệt nhoài nhưng nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng dân quân, bộ đội và phụ huynh nên tiến độ được đẩy nhanh đáng kể. Mọi người giữ tinh thần lạc quan để cùng hoàn thành công việc. 

Chúng tôi mong dọn xong sớm để các bé có thể đi học lại. Trẻ mầm non nghỉ lâu sẽ ảnh hưởng đến công việc của các phụ huynh”, cô Vy nói.

Tại Trường mầm non Đại An 2, hàng chục chiến sĩ bộ đội cùng các giáo viên cũng đang tất bật dọn bùn đất.

Xót xa cảnh thầy cô giáo vùng rốn lũ Đà Nẵng cọ rửa từng lớp bùn tìm lại đồ dùng cho học sinh

"Nhìn sân trường ngổn ngang ai cũng xót ruột. Nhưng chỉ cần thêm vài ngày nỗ lực, chúng tôi tin ngôi trường sẽ lại rộn ràng tiếng cười trẻ nhỏ", cô Phùng Thị Kim Hằng bày tỏ.

Tuy việc khắc phục hậu quả bão lũ có nhiều khó khăn, vất vả nhưng các giáo viên, lực lượng bộ đội nơi đây vẫn giữ tinh thần lạc quan, nỗ lực hết mình để sớm đưa học sinh vùng rốn lũ trở lại trường học.

Ông Phan Thanh Hùng - trung đội trưởng Dân quân thường trực xã Đại Lộc - chia sẻ trong những ngày qua, hơn 100 dân quân cơ động của xã phối hợp với các chiến sĩ Trường quân sự Quân khu 5 đến các trường học trên địa bàn để khắc phục hậu quả sau lũ.

“Chúng tôi nỗ lực hết mình để giúp trường học và bà con sớm khắc phục hậu quả sau mưa lũ, ổn định cuộc sống”, ông Hùng nói.

Đà Nẵng - Ảnh 3.

Dù mệt nhọc, các cô giáo vẫn giữ tinh thần lạc quan, nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đà Nẵng - Ảnh 4.
Đà Nẵng - Ảnh 5.

Trường mầm non Đại An 2 (xã Đại Lộc) bị ảnh hưởng nặng nề sau trận lũ lịch sử vừa qua - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đà Nẵng - Ảnh 6.

Cô Hồ Thị Thương (giáo viên Trường mầm non Đại An 2) chỉ mực nước lụt lịch sử còn hằn trên tường - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đà Nẵng - Ảnh 7.
Đà Nẵng - Ảnh 8.

Suốt hai ngày nay, giáo viên, phụ huynh cùng lực lượng chức năng tất bật dọn dẹp với mong muốn sớm đón học sinh trở lại - Ảnh: THANH NGUYÊN

 - Ảnh 1.Hai ngày sau lũ, tiểu thương Đà Nẵng vẫn 'còng lưng' xúc bùn, hoang mang vì thiệt hại lớn

Sáng 1-11, nhiều tiểu thương tại khu vực quanh chợ Ngã Tư Ái Nghĩa (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) vẫn hoang mang vì thiệt hại quá lớn.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề