Bị lừa ‘con trai gặp nạn’, cụ bà bán vàng chuyển cho kẻ xấu 2 tỷ đồng

Nhận cuộc gọi báo con trai nguy kịch, một cụ bà 80 tuổi hoảng hốt gom toàn bộ số vàng tích cóp, mang đi bán lấy hơn 2 tỷ đồng và chuyển cho kẻ lừa đảo.

Sáng 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã phối hợp Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo hơn 2 tỷ đồng qua điện thoại nhắm vào một cụ bà gần 80 tuổi ở xã Thạch Xuân.

Trước đó, khoảng 16h ngày 3/12, cụ bà nhận cuộc gọi từ kẻ giả danh thông báo con trai gặp tai nạn nguy kịch và yêu cầu chuyển tiền gấp. Bị đe dọa liên tục, bà hoảng loạn mang toàn bộ số vàng tích góp đem bán được hơn 2 tỷ đồng rồi đến ngân hàng để chuyển cho đối tượng.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng nhiều lần giải thích nhưng bà không nghe do bị thao túng tâm lý. Ngay sau đó, nhân viên lập tức báo cơ quan công an. 
 

a lừa đảo.jpg Cụ bà mang vàng đi bán được hơn 2 tỷ đồng để chuyển cho kẻ lừa đảo. Ảnh: CACC

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Thành Sen nhanh chóng có mặt, trấn an và giải thích để bà hiểu sự việc. Lúc này, bà mới đồng ý dừng giao dịch.

Công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh người thân gặp nạn để chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn bà và gia đình nhận diện các chiêu trò lừa đảo, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với những cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp.

Cuộc đối thoại giữa luật sư ở Hà Nội và kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên bưu cụcNhận cuộc gọi lừa đảo, anh T. đã "tương kế tựu kế", đóng giả người đang ở nước ngoài khiến kẻ gian hoang mang, buông lời cảnh báo ngược rồi vội vàng tắt máy.