
Tác phẩm Bánh hỏi đoạt giải World Food Photography Awards 2025 - Ảnh: HOÀI ANH
Tại sân chơi ảnh ẩm thực World Food Photography Awards 2025 (Giải ảnh ẩm thực thế giới 2025), tác phẩm Bánh hỏi của Đặng Hoài Anh đoạt giải nhất hạng mục Champagne Taittinger Food for Celebration - Ẩm thực ngày lễ hội.
Tìm mình qua nhiếp ảnh
8 năm trước, khi còn là một bác sĩ khoa
Nhiếp ảnh gia Hoài Anh
Mỗi năm, anh sẽ tìm kiếm một ý niệm và theo đuổi để kể câu chuyện về ý niệm ấy bằng một bộ ảnh. Khi một ý niệm hình thành, Hoài Anh sẽ bắt đầu phân tích, hình dung bối cảnh trong đầu. Sau đó tìm kiếm không gian, khoảnh khắc tái hiện lại điều đó.
Đến nay đã có khoảng 9 bộ ảnh đã hoàn thành. Mỗi bộ ảnh tương đương với một ý niệm anh đã chiêm nghiệm ra từ cuộc sống.
Những ngày nghỉ lễ hay nghỉ phép ở bệnh viện, thay vì chọn nghỉ ngơi, bác sĩ Hoài Anh sẽ bắt đầu hành trình săn ảnh của mình. Hầu hết những chuyến đi anh đều chọn đi một mình bằng xe máy.
Có chuyến kéo dài hàng trăm cây số để đổi lấy phần thưởng là vài bức ảnh đẹp, cùng niềm vui sướng cất lên từ sâu thẳm tâm hồn. Theo nhiếp ảnh gia Hoài Anh, đó cũng là hành trình anh tìm kiếm chính mình.
“Với tôi, nghệ thuật là để chiêm nghiệm cuộc sống. Nhờ nhiếp ảnh, tôi được đào sâu vào bên trong mình và tìm ra những ngõ ngách tôi từng lầm tưởng mình đã hiểu rõ”, anh bộc bạch.

Nhiếp ảnh là hành trình anh Hoài Anh tìm kiếm chính mình - Ảnh: HOÀI ANH
Đặng Hoài Anh - chân thật với chính mình
Đằng sau ống kính, nhiếp ảnh gia Hoài Anh còn là một bác sĩ tai - mũi - họng. Hiện anh đang công tác tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TP.HCM).
Nhiếp ảnh là điểm neo giúp anh Hoài Anh cân bằng cuộc sống - Ảnh: HOÀI ANH
Ngoài nhiếp ảnh, anh Hoài Anh còn có niềm yêu thích đặc biệt với văn chương, và từng có một số tác phẩm đoạt giải văn học mạng khi còn là sinh viên.
Hiện nay những câu chuyện anh muốn kể đã trở thành tiểu thuyết ảnh mang tên Khu rừng bí ẩn.
Hầu hết những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Hoài Anh đều toát lên vẻ huyền diệu, đôi khi là nỗi buồn man mác. Đó có thể là một người lao động cần mẫn của phố thị, nép mình dưới ánh đèn đêm hiu hắt. Đó cũng có thể là một ai đó, nhỏ bé trong khu rừng thông ngập tràn ánh nắng sớm…

Một tác phẩm thuộc tiểu thuyết ảnh Khu rừng bí ẩn của nhiếp ảnh gia Hoài Anh - Ảnh: HOÀI ANH
