
Trẻ em Palestine xếp hàng chờ đồ ăn trong bối cảnh Gaza đang đối mặt với thảm họa nhân đạo (Ảnh: Reuters).
Israel phải chấm dứt chiến dịch quân sự tại Gaza và dỡ bỏ các hạn chế đối với viện trợ nhân đạo nếu không muốn đối mặt với "những hành động cụ thể", theo tuyên bố chung của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Canada Mark Carney. Thông báo không nêu chi tiết về biện pháp mà 3 nước dự kiến sẽ thực hiện nếu Israel không làm theo đề nghị.
Tuyên bố cũng kêu gọi Hamas trả tự do cho các con tin bị bắt trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023 tại miền Nam Israel, sự kiện đã châm ngòi cho cuộc chiến Gaza trong hơn một năm qua.
Trao đổi từ Gaza hôm 20/5, một nhân viên cứu trợ của tổ chức nhân đạo Mercy Corps, cho biết, tuyên bố này mang lại chút hy vọng trong bối cảnh tình hình tại chỗ đang "xấu đi từng giờ".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng các nhà lãnh đạo NATO đang "nuông chiều Hamas" và "mở đường cho những cuộc tấn công tương tự ngày 7/10".
Liên hợp quốc cảnh báo hôm 20/5 rằng lệnh phong tỏa Gaza của Israel nếu tiếp tục có thể khiến 14.000 trẻ sơ sinh thiệt mạng chỉ trong vòng 48 giờ tới.
Các tổ chức cứu trợ và nhân đạo đã nhiều lần cảnh báo về thảm họa nhân đạo do lệnh phong tỏa gần 3 tháng tại Gaza, nơi Israel ngăn chặn thực phẩm và hàng hóa tiếp cận.
Tuyên bố chung từ Pháp, Anh và Canada được đưa ra giữa lúc Hội đồng Đối ngoại EU đang thảo luận về khả năng đình chỉ hiệp định thương mại lớn với Israel.
Ba nhà lãnh đạo đã đồng loạt yêu cầu ông Netanyahu chấm dứt các hành động mà họ mô tả là "quá đáng" ở Gaza, đồng thời cảnh báo sẽ có các "biện pháp cụ thể" vì những đau khổ mà chiến sự gây ra "không thể chấp nhận được".
Ông Macron và ông Carney đặc biệt kêu gọi dừng ngay chiến dịch quân sự của Israel và dỡ bỏ các rào cản đối với viện trợ nhân đạo.
Thủ tướng Netanyahu đã phản bác, cáo buộc các lãnh đạo phương Tây đang "dâng món quà khổng lồ" cho vụ tấn công ngày 7/10, đồng thời "mời gọi thêm những hành vi tàn ác tương tự".
Ông Tom Fletcher, người đứng đầu cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc, cho biết trong chương trình Today của BBC rằng tuyên bố chung là "những lời lẽ mạnh mẽ", nhưng điều quan trọng là liệu Liên hợp quốc có thể đưa thêm viện trợ vào Gaza hay không.
Một nhân viên Mercy Corps, sử dụng bí danh Osama, chia sẻ từ khu nhân đạo Al Mawasi rằng số lượng lệnh sơ tán đã tăng đột biến trong vài ngày qua. Ông mô tả mức độ giao tranh gần đây là cực kỳ khốc liệt, khiến tình trạng thiếu lương thực vốn đã nghiêm trọng nay càng trở nên tồi tệ hơn, làm dấy lên cảnh báo nạn đói.
Osama cho biết phần lớn người dân Gaza sống nhờ viện trợ nhân đạo và không thể mua thực phẩm trên thị trường, trong khi nhiều bếp ăn từ thiện đã phải đóng cửa do cạn kiệt nguồn dự trữ vì phong tỏa. "Điều kiện nhân đạo đã đạt đến mức báo động nghiêm trọng", ông nói và bày tỏ hy vọng rằng áp lực quốc tế có thể giúp cải thiện tình hình.