
Cô gái giàu nghị lực đã được tuyển vào ngành công tác xã hội Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.


Nguyễn Thị Lan Hương
Nguyễn Thị Lan Hương sinh năm 2003, ở thôn Trung Lương, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh - một nghị lực vươn lên từ bệnh tật hiểm nghèo.
Cô bé sinh ra không được may mắn do bị dị tật ruột bẩm sinh, không có hậu môn, liệt bàng quang.
Mới 3 tháng tuổi, bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương đã thực hiện phẫu thuật hậu môn, tách ruột. Còn về bàng quang, do còn quá bé nên không thể phẫu thuật được, vì vậy Hương không thể tự chủ được trong sinh hoạt hằng ngày.
10 tuổi Hương mới được đến trường, biết con chữ. Kể về việc đến trường muộn hơn chúng bạn, Hương không giấu được nỗi niềm chất chứa trong lòng.
"Do không tự chủ được sinh hoạt, mình vẫn phải đóng bỉm đến lớp. Với một người đi học sau chúng bạn đến 4 năm, cảm giác tự ti lắm. Trong khi đó, mình còn phải đóng bỉm đến trường, không được sạch sẽ như chúng bạn nên càng tự ti hơn".
Lan Hương - cô gái từng 9 lần nằm trên bàn mổ và ước mơ đến giảng đường - Thực hiện: TIẾN NGUYỄN - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Éo le cuộc đời của cô bé không dừng lại ở việc bệnh tật, khi cần nhất tình thương yêu của bố mẹ thì cũng là lúc cả hai mỗi người một hướng. Cô bé tật nguyền được ông bà ngoại đón về cưu mang. Cũng từ tình thương của ông bà ngoại, Hương mới được cắp sách đến trường.


Nhưng rồi may mắn cũng mỉm cười. Năm 2013, khi đang là học sinh lớp 3, trong một chương trình do các bác sĩ nước ngoài về khám, phẫu thuật miễn phí cho các ca bệnh hiểm nghèo, Hương được lựa chọn, sau đó được chỉ định phẫu thuật tạo hình bàng quang nhân tạo.
Ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng đồng hồ đã thành công. Nhờ đó, việc sinh hoạt của Hương cũng thuận lợi hơn, không cần phải đóng bỉm đến trường nữa.
Sau ca phẫu thuật Hương vẫn phải dùng các thiết bị y tế hỗ trợ. Các thiết bị đó phải thay thế thường xuyên, tốn kém, đi suốt cuộc đời, nhưng mang lại cho cô bé sự tự tin hơn, nhất là trong việc đến trường, đến lớp và tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Đến nay Hương đã trải qua 9 lần phẫu thuật, trong đó có những lần thập tử nhất sinh, tưởng như sẽ mãi mãi đi xa như trận ốm năm Hương 15 tuổi, hôn mê sâu 3 ngày 3 đêm, đã bị trả về với gia đình.
Nhưng phép màu đã xảy ra, các bác sĩ đã sử dụng thủ thuật lôi cô bé lại từ tay tử thần. Hay như ca mổ sỏi bàng quang, các bác sĩ đã lấy ra cả bát sỏi khiến ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt.

10 tuổi mới biết đến con chữ là thiệt thòi lớn so với chúng bạn cùng trang lứa, nhưng đối với Lan Hương, một người không đầy đủ từ đầu, Hương quyết tâm nuôi con chữ, ráng học để giảm bớt gánh nặng cho ông bà ngoại. Khát vọng đó như ngọn đuốc trong một thân thể bệnh tật nhưng ý chí hơn người.
Trong 12 năm cắp sách đến trường, mặc dù trải qua biết bao nhiêu biến cố tưởng chừng gục ngã, Lan Hương đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, nhiều năm nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi của trường.
Ông Lê Đình Hội (ông ngoại Lan Hương) chia sẻ: "Nhìn thấy cháu hiếu học, tôi không cầm được lòng. Mặc dù tôi và bà ngoại cháu đều tuổi cao sức yếu, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn nhưng vẫn quyết tâm nuôi cháu, chăm sóc cháu và lo chu cấp cho cháu đến trường. Cũng may ông trời thương, cháu rất ngoan ngoãn, lại chịu khó học tập nên chúng tôi cũng thấy ấm lòng".

Thật khâm phục vô cùng khi Lan Hương là đối tượng có thể xét tốt nghiệp cấp 3, nhưng với quyết tâm đặt chân vào giảng đường đại học, Hương vẫn lựa chọn thi tốt nghiệp cùng với nguyện vọng 1 vào ngành công tác xã hội Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trời không phụ lòng người, trong kỳ thi xét tuyển vào đại học vừa qua, Lan Hương giành được 24,5 điểm, trong đó có môn văn đạt điểm 9,25, là học sinh có điểm văn cao nhất Trường THPT Lê Chân, Quảng Ninh.
Và cô đã đủ điểm tuyển thẳng vào đại học như mơ ước. Ước mơ cháy bỏng như là cái kết của một câu chuyện cổ tích mà nhân vật chính phải trải qua bao gian truân của số phận.



Trong căn nhà nhỏ thiếu thốn tiện nghi, ở giữa Nông trường Bình Khê rộng lớn, vợ chồng ông Hội sớm tối trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà kiếm thu nhập chữa trị bệnh cho cháu, đồng thời nuôi cháu ăn học.
Niềm vui lớn nhất của ông bà có lẽ là cô cháu ngoại khỏe mạnh, học giỏi để sau này có "cái vốn" nuôi sống bản thân, làm việc có ích cho xã hội.
Từ khi biết cháu mình đỗ vào đại học, bà Nguyễn Thị Bình (bà ngoại Lan Hương) không khỏi vui mừng, tự hào. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt của người bà đã ngoại thất tuần không giấu được sự lo lắng.
Bà lo rằng cháu gái nhỏ bé của mình vốn không khỏe mạnh như những người khác khi xa gia đình liệu có vượt qua được không, và hơn hết là nỗi lo kinh tế gia đình khi cháu đi học. Hai ông bà tuổi đã cao, kinh tế trông chờ vào chút thu nhập từ cây cối, rau màu, vài con lợn, con gà, trong khi hằng tháng còn phải thuốc thang cho cháu. Nay cháu đi học đại học, tốn kém liệu có kham nổi.
Nhưng trao đổi với Tuổi Trẻ, người bà đã ngoài 70 tuổi vẫn không từ bỏ quyết tâm, dù cuộc sống có khó khăn thế nào cũng lo cho cháu ăn học, viết tiếp ước mơ của cuộc đời cháu. Bà cũng mong rằng chính quyền, các cơ quan chức năng, nhà trường sẽ hỗ trợ để tiếp sức cháu mình đến trường.


Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…
Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.
Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).
Tân sinh viên đăng ký học bổng hoặc người giới thiệu tân sinh viên điền các thông tin trực tuyến trên trang:
Tiếp sức đến trường 2025: Tân sinh viên nghèo chờ đợi, bạn đọc gửi gắm niềm tin

Mời bạn đọc giới thiệu tân sinh viên khó khăn để xét học bổng Tiếp sức đến trường 2025 - Đồ hoạ: N.KHANH