
Trẻ em thích thú cho chim ăn tại lễ kỷ niệm thành lập Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh: LÊ PHAN
Thảo cầm viên Sài Gòn thành lập năm 1864, nơi đây là một vùng trời ký ức của bao thế hệ người dân TP.HCM.
Mục đích ban đầu của người Pháp khi thành lập Thảo cầm viên Sài Gòn là để nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên của người dân và là nơi nghiên cứu của các nhà khoa học.
Ông Jean Baptiste Louis Pierre là Giám đốc đầu tiên của đơn vị và cũng là "cha đẻ" của hàng ngàn cây cổ thụ trên đường phố TP.HCM. Ông là một nhà thực vật học người Pháp. Đầu những năm 1850, ông đảm nhận vị trí Giám đốc Vườn bách thảo Calcutta (nước Anh).
Năm 1865, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc đầu tiên của Vườn bách thảo (tiền thân của Thảo cầm viên Sài Gòn). Vị Giám đốc đầu tiên này đã có nhiều giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng, cũng như sưu tập nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm từ các nơi trên thế giới đem về đây.
Tại lễ kỷ niệm sáng nay, đơn vị này cũng công bố website chính thức Saigonzoo.vn để người dân tìm hiểu thông tin, đặt mua vé hoặc chọn các chương trình tham quan, tìm hiểu đời sống thiên nhiên đối với trường học, đơn vị giáo dục.
"Khi tôi còn nhỏ, được ba mẹ dẫn vào đây chơi, lúc đó trẻ em được dẫn đi Thảo cầm viên là vui, háo hức lắm. Giờ tôi có con, tôi cũng đưa cháu vào đây cho cháu tìm hiểu về cây cối, động vật.
Ở thành phố nhà cửa san sát mà có một nơi đầy đủ cây cỏ, muông thú như vậy để trẻ em tiếp xúc, nhận biết thực tế là rất tốt và thiết thực. Bước vào đây, bao nóng bức, ồn ào của đường phố xung quanh tạm lắng lại. Chúng ta nghe được tiếng chim hót, vượn hú, người lớn như tôi cũng thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng", chị Phan Thu Hiền, nhà ở quận 8 cũ, cho biết.
Thảo cầm viên Sài Gòn đang nuôi dưỡng hơn 2.000 động vật thuộc 135 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm như trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa, báo gấm... Tại đây cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.
Gần đây đơn vị này đã đầu tư mạnh vào công tác hình ảnh, các trang trên mạng xã hội, TikTok, thu hút được một lượng fan đông đảo. Với cách làm mới, trẻ trung, Thảo cầm viên Sài Gòn đã hồi sinh khi doanh số tăng, đảm bảo thu nhập cho người lao động cũng như duy trì hoạt động.

Thảo cầm viên Sài Gòn là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ

Hẳn trong chúng ta không quên được câu hát "Em đi chơi thuyền trong Thảo cầm viên...", bài hát gắn với hầu hết trẻ em

Ông Jean Baptiste Louis Pierre là Giám đốc đầu tiên của Thảo cầm viên Sài Gòn, và cũng là "cha đẻ" của hàng ngàn cây cổ thụ trên đường phố TP.HCM