
Anh Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn TP.HCM (thứ 2 từ phải qua), trao bảng tượng trưng số tiền 40 triệu đồng của thanh thiếu niên thành phố cho hộ bà Trần Thị Lẹ (72 tuổi), có nhà bị sóng đánh sập tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Cầm trên tay phần quà đong đầy sẻ chia của thanh niên và thiếu nhi thành phố mà Thành Đoàn TP.HCM trao gửi, bà con nơi gành biển vừa tan tác qua trận bão to mắt ngấn lệ, rưng rưng xúc động.
Những mái nhà làng biển xác xơ sau bão
Bên con sóng vỗ rì rào tung bọt trắng xóa nơi gành đá Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc,
Gương mặt thất thần của bà Trần Thị Lẹ (72 tuổi), trước căn nhà bị sóng đánh sập tại gành biển thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Trước mấy bức tường và đống gạch đá lộn xộn từng là nơi sinh sống của gia đình 6 người, bà Trần Thị Lẹ (72 tuổi) khóc không thành tiếng. Căn nhà gần như bị xóa sổ, phần tường mái còn lại cũng bị sóng đánh hở hàm ếch, đổ sập bất cứ lúc nào.
Thu nhặt những vật dụng còn dùng được, vợ chồng người con trai và 3 đứa cháu chuyển sang ở bên ngoại, bà Lẹ đi theo, ở nhờ nhà bà sui mấy hôm nay.
An ủi người đàn bà tội nghiệp bên chân sóng, anh Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn TP.HCM, cùng Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp trao suất quà 40 triệu đồng từ đóng góp của thanh niên, thiếu nhi TP.HCM.
Người đàn bà làng chài quệt nước mắt, rưng rưng đón nhận bảng tượng trưng, môi mấp máy đôi lời cảm ơn nghẹn ngào.
Thoát chết sau bão, nhưng căn nhà đã không còn nữa
Cách đó vài trăm mét, gành biển Phú Hòa, cùng xã Phù Mỹ Bắc, hoang tàn không kém sau khi cơn bão Kalmaegi quét qua. Ngồi thất thần trên đống gạch đổ, đôi mắt ngư dân Nguyễn Văn An (40 tuổi) trông đờ đẫn, vô hồn đến tội nghiệp.

Ngư dân Nguyễn Văn An (40 tuổi), thôn Phú Hòa, xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai, bàng hoàng ngồi trên đống gạch vỡ từ căn nhà của 2 vợ chồng - Ảnh: TẤN LỰC
Nhà sập, đồ đạc ngổn ngang, mấy chỉ vàng tích cóp gói chặt cất trong tủ theo gió bão bay đi nơi nào không tìm thấy. Vợ chồng và 2 đứa con những ngày tới chưa biết sống ra sao. Bà con hàng xóm đến an ủi, bảo còn người còn của, nhà sập rồi sẽ xây lại.
Cả đời sống cùng biển, ông An vẫn hết sức chủ quan không chịu sơ tán. Trước giờ bão đổ bộ, công an xã phải tới cưỡng chế đưa đi. Đến khi quay về căn nhà bị gió bão giật sập, cát vùi lấp cả nền móng, may mắn thoát chết.
Cầm suất quà 40 triệu đồng của thanh thiếu niên TP.HCM, ông An hứa sẽ góp thêm tiền xây lại căn nhà.

Món quà 40 triệu đồng được Thành Đoàn TP.HCM trao gửi cho gia đình ông Nguyễn Văn An, hỗ trợ vợ chồng xây lại nhà mới - Ảnh: TẤN LỰC
Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ Bắc Lưu Đình Tiên cho hay xã này có 7 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nhiều nhà bị tốc mái. Với nhà sập, tỉnh đã hỗ trợ mỗi nhà 60 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân, xã sẽ giúp người dân xây lại nhà mới trước Tết Nguyên đán.
Những bà con sống nơi gành biển Phú Thứ và Phú Hòa sẽ được xã cấp đất, di dời đến nơi tái định cư an toàn hơn.
Mong đồng bào sớm vực dậy sau bão dữ
Thay mặt thanh niên thành phố, anh Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn TP.HCM, gửi lời thăm hỏi ân cần và chia sẻ với khó khăn, thiệt hại của đồng bào. Hy vọng những suất quà đóng góp của đoàn viên, thanh thiếu nhi TP.HCM là nguồn động viên tinh thần để bà con vực dậy sau bão, sớm ổn định gia đình, nhà cửa.
"Tôi mong rằng bà con sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong việc sửa chữa, xây lại nhà cửa, rất cần sự chung tay của đoàn viên thanh niên và chính quyền địa phương" - anh Trung nhắn nhủ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, trao tặng những phần quà đến với người dân - Ảnh: MINH CHIẾN
Cùng ngày, tại hội trường UBND xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Thành Đoàn TP.HCM cùng Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức thăm, động viên, chia sẻ và tặng quà cho người dân, cán bộ Đoàn, thiếu nhi bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 13 gây ra tại 3 xã Xuân Cảnh, Phú Mỡ và Xuân Lãnh.
Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương hỗ trợ người dân, thiếu nhi vùng bão những phần quà tổng trị giá 700 triệu đồng, gồm: 100 triệu đồng từ Tập đoàn Bảo Tín, 300 triệu đồng và 3.000 phần quà học tập từ Tập đoàn Thiên Long, 300 triệu đồng từ Amway Việt Nam.

Người dân xã Xuân Cảnh vui mừng khi nhận được những phần quà hỗ trợ sau bão số 13 - Ảnh: MINH CHIẾN
Ngoài ra, CLB Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương, thuộc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trao tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Xuân Cảnh.
Cầm phiếu nhận quà trên tay, ông Huỳnh Ngọc Sớm (61 tuổi), trú xã Xuân Cảnh, được Đoàn thanh niên hướng dẫn chỗ ngồi trong hội trường. Ngay khi được thông báo nhận quà, ông vui cả ngày.
"Tôi sống cùng con gái và hai cháu, nhà trồng rau muống bán, còn con gái đi làm thuê kiếm tiền nuôi con. Đợt bão vừa rồi nhà tôi tốc mái, sập một nửa mảng tường. Nhận phần quà này tôi sẽ góp thêm để sửa sang lại nhà cửa, mua thêm ít đồ ăn cho mấy cháu" - ông Sớm nói.
3,6 tỉ đồng giúp đỡ bà con vùng tâm bão Kalmaegi
Tại Gia Lai và Đắk Lắk, đoàn công tác của Thành Đoàn TP.HCM trao 1.200 suất quà, trị giá 2 triệu đồng/suất cho bà con các xã Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương (Gia Lai) và các xã Xuân Lãnh, Phú Mỡ và Xuân Cảnh (Đắk Lắk).
Ngoài ra đoàn còn trao 100 suất quà, trị giá 2 triệu đồng/suất cho gia đình cán bộ Đoàn bị thiệt hại trong bão. Với 20 gia đình bị sập nhà, đoàn trao tặng 40 triệu đồng/hộ để giúp dân xây lại nhà mới. Tổng giá trị quà tặng từ thanh thiếu nhi thành phố gửi tới đồng bào là 3,6 tỉ đồng.

Những ngôi nhà bị sóng nuốt chửng nơi gành biển Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Căn nhà xác xơ trước biển sau gió bão tại xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Nhịp sống đã trở lại những làng biển Gia Lai sau bão, dù còn đó bộn bề khó khăn - Ảnh: TẤN LỰC

Anh Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn TP.HCM, trao quà cho bà con bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Phù Mỹ Bắc ngày 12-11 - Ảnh: TẤN LỰC

Thành Đoàn TP.HCM và Tỉnh Đoàn Gia Lai trao quà cho bà con vùng tâm bão xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC