Ngày 25/4, trước khi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho đại lễ 30/4 diễn ra, quán ăn của chị Hồng Nhung trên đường Pasteur (quận 1, TPHCM) đã rộn ràng: Mỗi người một việc để nấu nồi nước sâm lớn rồi chia thành các chai nhỏ.
Chị Nhung chia sẻ, đây cũng là tấm lòng của gia đình dành tặng các chiến sĩ sau giờ phút luyện tập vất vả.
Anh Tim coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Lắng nghe những chia sẻ của vợ, anh Timothée Rousselin (còn gọi là Tim, quốc tịch Pháp) lập tức đồng ý. Bởi từ lâu, anh Tim đã coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình và dành rất nhiều tình cảm với đất nước, con người ở dải đất hình chữ S.
Tối 25/4, bất chấp cơn mưa dần nặng hạt, vị khách người Pháp mang theo những chai nước sâm mát lạnh tới khu vực các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ hoặc tranh thủ nghỉ ngơi.
"Mời anh uống nước sâm, tôi đã ở Việt Nam nhiều năm rồi và tôi cũng biết tiếng Việt nhé", vừa nói, anh vừa đưa tận tay chai nước tới từng người.
Nhiều chiến sĩ bất ngờ vì khả năng nói tiếng Việt rành rọt của vị khách nước ngoài và đáp lại bằng nụ cười cảm ơn chân thành.
Anh Tim cho biết, hai vợ chồng anh đi dọc trên đường Pasteur. Thấy ai đang làm nhiệm vụ, từ điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh tới các chiến sĩ đang nghỉ ngơi, họ đều gửi tặng như một lời cảm ơn.
Anh Tây đi giữa trời mưa tặng nước sâm cho các chiến sĩ tập diễu binh 30/4 (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).
"Món quà rất nhỏ, nhưng tôi mong các chiến sĩ sẽ phần nào vơi bớt mệt mỏi", chị Nhung chia sẻ.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh Tim gửi tặng nước cho các chiến sĩ được chia sẻ trên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm. Cặp vợ chồng Việt - Pháp không ngờ video có sức lan tỏa lớn, nhận về lượng tương tác cao.
Chia sẻ với phóng viên , anh Tim cho biết, kỷ niệm đáng nhớ này khiến anh thấy càng yêu Việt Nam thêm nữa.
"Thực sự văn hóa ở Pháp và Việt Nam khá khác biệt. Tại quê hương tôi, người dân lại không có thói quen tặng quà cho các lực lượng bảo vệ. Trong khi đó ở đây, các chiến sĩ khi nhận được quà từ người dân đều đón nhận rất chân thành", anh Tim bộc bạch.
Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp vợ chồng Việt - Pháp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Tới Việt Nam từ năm 2018, ban đầu, anh Tim làm quản lý cho một nhà hàng ở quận 1. Trong khi đó, chị Hồng Nhung làm lễ tân tại một tòa nhà gần sân bay Tân Sơn Nhất. Cả hai vô tình quen nhau trên mạng và nảy sinh tình cảm sau khoảng một tháng.
Cuối năm 2020, cặp đôi kết hôn và chào đón em bé đầu lòng ra đời năm 2021. Đến nay, gia đình gia tăng dân số với 4 người, trong đó có 2 thành viên nhí đáng yêu. Vì yêu Việt Nam nên anh Tim gần như tự mày mò học tiếng Việt.
Là quản lý cho một nhà hàng lớn cạnh nhà thờ Đức Bà, anh thường xuyên muốn sử dụng tiếng Việt trao đổi với khách để trau dồi ngôn ngữ mà bản thân yêu thích.
"Vợ chồng tôi sẽ tham dự sự kiện lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 30/4 tới đây. Tôi rất hạnh phúc với cuộc sống ở Việt Nam và nhận thấy mình là một phần của đất nước này", anh bộc bạch.
Link nội dung: https://kinhtevadulich.vn/anh-tay-di-giua-troi-mua-tang-nuoc-sam-cho-chien-sy-tap-dieu-binh-a324811.html