Các quân nhân Nga đi ngang qua tòa nhà bị phá hủy ở Sudzha, Kursk (Ảnh: Reuters).
Các nhóm nhỏ lính bộ binh Ukraine, với sự hỗ trợ của xe bọc thép, hệ thống pháo phóng loạt, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu, đang cố gắng chiếm một ngôi làng ở vùng Belgorod ở miền tây nước Nga.
Họ đã tấn công ngôi làng trong nhiều ngày, bất chấp các cuộc phản công dữ dội, pháo kích và không kích bằng UAV.
"Tình hình vẫn căng thẳng", một phóng viên chiến trường tiết lộ.
Ngôi làng mà lực lượng Ukraine đang nhắm tới là Demidovka, một vùng đất hẻo lánh với chưa đầy 300 cư dân. Demidovka chỉ cách biên giới với vùng Sumy phía bắc Ukraine một bước chân, nơi quân đội Nga không thể tiến công và đã rút lui 3 năm trước.
Ngôi làng này cũng cách Sudzha khoảng 50km về phía bắc, một thị trấn ở vùng Kursk của Nga. Moscow đã giành lại Sudzha vào đầu tháng này sau hơn 6 tháng bị Ukraine kiểm soát.
Lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 100km2 giữa khu vực Sudzha và biên giới Ukraine. Ngoài ra, Kiev dường như cũng quyết tâm giành được vị trí ở Belgorod.
"Đây không phải là một cuộc tấn công. Đây là các cuộc phản công nhằm đánh lạc hướng một phần lực lượng Nga khỏi cuộc giao tranh ở khu vực Kursk", Volodymyr Fesenko, người đứng đầu nhóm nghiên cứu Penta tại Kiev, nhận định.
Các nhóm quân Ukraine đã vượt biên vào Belgorod, chiếm giữ làng Novaya Tavolzhanka cách Demidovka khoảng 150km về phía đông nam.
Động thái của Ukraine đã gây bất ngờ cho Điện Kremlin, cho thấy các khu vực biên giới của Nga dường như không được chuẩn bị sẵn sàng trước các cuộc tấn công ngay cả của các nhóm nhỏ binh lính Ukraine.
Vị trí vùng Kursk và Belgorod ở biên giới Nga - Ukraine (Ảnh: Economist).
Theo các nhà phân tích, Ukraine cần triển khai chiến dịch Belgorod mới để tạo ra một vùng đệm nhằm ngăn chặn các lực lượng Nga vượt biên vào Sumy hoặc tăng cường áp lực lên thành phố Pokrovsk ở phía đông Ukraine, nơi có vị trí chiến lược.
Nikolay Mitrokhin, nhà nghiên cứu tại Đại học Bremen của Đức, nói rằng lực lượng Ukraine "hoàn toàn không muốn lực lượng của Nga tiến về Sumy hoặc xuất hiện gần Pokrovsk".
Vùng Belgorod, nơi quân đội Ukraine đang tiến quân, là "mục tiêu tương đối dễ dàng vì nó nằm thấp hơn so với độ cao do lực lượng Ukraine kiểm soát ở Sumy", ông Mitrokhin cho biết.
Chiến dịch Belgorod là bản sao thu nhỏ của chiến dịch Kursk bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái, buộc Nga phải điều chuyển hàng chục nghìn binh lính khỏi tiền tuyến ở khu vực Donbass phía đông Ukraine.
"Sẽ tốt hơn nếu chiến dịch Kursk lặp lại, nhưng tôi nghĩ chúng ta không có đủ lực lượng", Trung tướng Ihor Romanenko, cựu phó tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, nói.
"Nhưng đây là những hành động liên quan đến Kursk và Sumy để buộc đối phương phải kéo căng lực lượng, để chứng minh rằng chúng ta cũng có thể tạo ra vùng đệm", ông nói thêm.
Moscow đã đáp trả chiến dịch này bằng cách pháo kích vào trung tâm hành chính của Sumy hôm 26/3. Cuộc tấn công đã phá hủy một trường học và một số tòa nhà chung cư, khiến ít nhất 99 người, trong đó có 17 trẻ em, bị thương.
Yuri Podolyaka, một phóng viên chiến tranh người Nga, cho rằng cuộc tấn công của Ukraine ở biên giới Nga khiến một số lực lượng Nga bị phân tán, nhưng cũng làm gia tăng tổn thất của Kiev vì phải tiến quân trong điều kiện rất khó khăn.
Chiến dịch Belgorod cũng là tín hiệu cảnh báo đối với Moscow rằng Ukraine có khả năng thực hiện các cuộc tấn công được tính toán kỹ lưỡng trên lãnh thổ Nga, trong bối cảnh Điện Kremlin trì hoãn các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn toàn diện kéo dài 30 ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.
Vào ngày 25/3, Nga và Ukraine đã đồng ý dừng các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đen và cơ sở hạ tầng năng lượng.
Trong tuyên bố về chiến dịch Belgorod vào ngày 18/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã "ngăn chặn hành động khiêu khích" ở Belgorod trước cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 200 quân nhân Ukraine đã cố gắng vượt biên "để tạo ra bối cảnh tiêu cực cho các cuộc đàm phán".
Link nội dung: https://kinhtevadulich.vn/ukraine-chia-mui-tien-cong-dua-quan-vuot-bien-gianh-lanh-tho-nga-a320895.html