Ester Miroshnychenko cho biết cô và những người Ukraine đến Mỹ theo diện tị nạn vì chiến sự cảm thấy lo lắng cho tương lai (Ảnh: AFP).
Khi chiến sự Nga - Ukraine tàn phá quê nhà ở vùng Kharkov, Nikita Demydov và vợ Alina đã tìm thấy một lối thoát khi Mỹ chào đón họ cùng con gái 5 tuổi theo một chương trình nhân đạo.
Nhưng sự chào đón đó giờ đây đã giảm đi khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đình chỉ chương trình "Đoàn kết vì Ukraine", cơ chế đã cho phép hơn 200.000 người Ukraine cư trú hợp pháp tại Mỹ.
"Chúng tôi có giấy tờ tùy thân, số An sinh Xã hội, giấy phép lao động", Demydov, 39 tuổi, người đã ổn định cuộc sống và bắt đầu một số doanh nghiệp xây dựng nhỏ tại San Diego, chia sẻ.
"Nếu chính phủ mới hủy bỏ chương trình này, chúng tôi sẽ lại mất tất cả một lần nữa và phải bắt đầu lại từ đầu", anh nói.
Chương trình nhân đạo này được khởi xướng dưới thời Tổng thống Joe Biden vào tháng 4/2022 nhằm cung cấp sự an toàn cho hàng nghìn người Ukraine tị nạn khỏi cuộc chiến.
Nhiều người trong số họ đã tìm đường đến biên giới phía nam của Mỹ để xin tị nạn.
Ông Biden cũng đã thiết lập các chương trình tiếp nhận cho những người tị nạn từ Nam Mỹ như Venezuela, Nicaragua.
Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, ông Trump bắt đầu thực hiện cam kết đóng cửa biên giới và giảm mạnh lượng người nhập cư.
Các chương trình dành cho người Haiti, Nicaragua và Venezuela đã bị chấm dứt, trong khi chương trình dành cho người Ukraine đã bị tạm dừng.
Việc đình chỉ này đã khiến hàng chục nghìn người Ukraine rơi vào tình trạng lấp lửng và lo sợ.
"Chương trình này đã mang lại sự ổn định cho người Ukraine", Ester Miroshnychenko, một học sinh trung học 18 tuổi chuyển đến Mỹ cùng cha mẹ và 8 anh chị em vào năm 2022, cho biết.
"Nếu tôi phải từ bỏ tất cả, điều đó sẽ thực sự khó khăn với tôi. Nó sẽ giống như mọi thứ tôi đã đạt được đều bị hủy hoại", Miroshnychenko, người không biết tiếng Anh khi mới đến Mỹ, cho biết.
"Tôi muốn nói với họ... hãy nghĩ đến những con người thực sự, những người đã làm việc chăm chỉ, đã bỏ lại tất cả phía sau, và vẫn tìm thấy động lực để tiếp tục ngay cả sau chiến tranh. Lấy đi những cơ hội đó... vì điều gì?", cô nói.
Demydov nói rằng làn sóng chống nhập cư từ Washington hoàn toàn không phản ánh thực tế cuộc sống hàng ngày của ông ở Mỹ, nơi người đàn ông luôn cảm thấy được chào đón.
"Bạn sẽ không thấy điều đó từ những người bình thường. Người Mỹ rất vui khi có chúng tôi ở đây. Nhưng ở chính quyền cấp cao, tôi không chỉ bối rối, mà còn thực sự lo sợ", ông nói.
Vlad Fedoryshyn, người đã định cư tại Mỹ vào năm 2020 và trở thành người hỗ trợ cho những người Ukraine đến theo chương trình nhân đạo, nhận được từ 20 đến 30 cuộc gọi mỗi ngày từ những người lo lắng về tương lai của họ.
Nhiều người đã bắt đầu cảm nhận được tác động của việc đình chỉ chương trình, khi giấy phép lao động và các hồ sơ khác bị đình trệ.
"Mọi người rất lo lắng", ông nói.
Khi bạn nghe từ chính phủ rằng họ sẽ không tiếp tục chương trình này nữa... điều đó có nghĩa là gì?", Fedoryshyn, 26 tuổi, làm việc cho một công ty vận chuyển, đặt câu hỏi.
"Việc thuê nhà, tìm việc làm, ổn định cuộc sống tại đây vốn đã rất khó khăn đối với họ. Và khi chuyện này xảy ra, họ không biết điều gì sẽ xảy ra với quy chế tạm trú của mình, họ bắt đầu cảm thấy không an toàn", anh giải thích.
Fedoryshyn tin rằng chính quyền ông Trump chưa hiểu rõ tình hình thực tế ở Ukraine, nơi người dân vẫn đang đối mặt với sự tàn phá của chiến sự.
Sự thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Ukraine khiến anh cảm thấy hoang mang và thất vọng.
Fedoryshyn nói rằng anh khó có thể tin rằng các quốc gia khác, vốn đã mở cửa đón người Ukraine vào đầu cuộc chiến, sẽ muốn tiếp nhận thêm người di cư.
Nhưng trở về Ukraine gần như là điều không thể.
"Bạn có muốn quay lại Ukraine, nơi chiến sự vẫn tiếp diễn, nơi tên lửa có thể rơi xuống hoặc một chiếc UAV có thể bay vào nhà bạn bất cứ lúc nào không? Họ chỉ muốn được an toàn", anh giải thích.
Link nội dung: https://kinhtevadulich.vn/nguoi-ti-nan-ukraine-thap-thom-voi-chinh-sach-nhap-cu-moi-o-my-a320816.html