Nhiều người dân, du khách leo lên cây để xem màn đua ngựa đầu xuân được các "kỵ sĩ" là những người nông dân điều khiển.
Sáng 6-2 (mùng 9 tháng giêng), tại khu vực di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên) diễn ra Hội
Các "kỵ sĩ" thúc ngựa chạy nhanh - Ảnh: MINH CHIẾN
Chính tính chất dân dã, không chuyên nghiệp đã tạo nên những yếu tố bất ngờ, thú vị của hội đua ngựa này, tạo sự phấn khích, vui vẻ cho người xem.
Sau nhiều vòng thi gay cấn, chú ngựa số 23 do "kỵ sĩ" Nguyễn Hữu Sơn của xã An Hiệp điều khiển giành giải nhất. Vừa chải lại bờm ngựa, ông Nguyễn Hữu Chi (75 tuổi, xã An Hiệp, chủ chú ngựa số 23) cho hay chú ngựa này được 7 tuổi, hằng ngày được ông dùng để phục vụ khách du lịch và chở hàng.
Hàng ngàn người dân đội nắng xem đua thuyền trên sông Thu Bồn
Chiều 13-8, dưới cái nắng như đổ lửa, hàng ngàn người dân và du khách tập trung dọc hai bên bờ sông Thu Bồn (TP Hội An) để xem lễ hội đua thuyền truyền thống làng gốm Thanh Hà 2024.