Nụ cười chị tôi do Thanh Kim Huệ viết kịch bản và
Hình ảnh cuốn tuồng Nụ cười chị tôi có kẹp bức ảnh cũ mà cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ chụp cùng Trọng Phúc - Ảnh: Nghệ sĩ Thanh Điền cung cấp
Kim Tiểu Long, Trọng Phúc lúc đó còn chưa nổi tiếng, chưa đứng trên sân khấu thành phố nên còn bỡ ngỡ.
Vì vậy, Thanh Điền đã cố gắng tạo không khí tự nhiên, thân thiện cho hai kép trẻ quen với anh em trong đoàn và tự tin vào bản thân mình.
Thanh Điền dàn dựng "ăn gian" như thế nào?
Trong cuốn tuồng còn lưu tấm ảnh NSND Trọng Phúc chụp cùng cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ.
Thanh Điền nhớ lúc này Thanh Kim Huệ và Trọng Phúc vẫn còn rất trẻ. Trọng Phúc gọi Thanh Điền là chú, là sư phụ.
Ông khen Trọng Phúc có giọng ca rất hay, tình cảm. Kim Tiểu Long vào vai em của Trọng Phúc. Người anh học giỏi, còn em bị tai nạn nên đầu óc có vấn đề. Vai người em rất khó và Thanh Điền đánh giá Kim Tiểu Long đã đóng rất đạt
Trong tuồng, Trọng Phúc đóng cặp cùng Thanh Kim Huệ.
Vì Trọng Phúc cao ngoài 1,8m, Thanh Kim Huệ nhỏ con nên đạo diễn Thanh Điền phải nghĩ cách "ăn gian" trong lúc dàn dựng.
Ông làm sân khấu gần như 4 tầng, nên những cảnh đối thoại, yêu nhau thì Thanh Kim Huệ đứng bục trên, Trọng Phúc đứng ở bục dưới.
Còn nhân vật của Kim Tiểu Long thì có tình yêu với nhân vật do Quế Trân đóng.
Thanh Điền cười nói dù họ yêu nhau nhưng ông dựng không cho nắm tay, hôn hít mà vẫn đem đến cho khán giả cảm giác rất tình.
"Tôi thích kiểu vậy, không cần lộ rõ nhưng qua diễn xuất của diễn viên thì khán giả vẫn cảm nhận được rất sâu tình cảm bên trong và rung động với mối tình của họ" - Thanh Điền bày tỏ.
Ông cho biết dù lần đầu xuất hiện trên sân khấu Sài Gòn 1 nhưng hai kép tỉnh Kim Tiểu Long, Trọng Phúc đã ngay lập tức chinh phục khán giả.
Vở diễn suốt tuần và cuối vở bên cạnh các ngôi sao khác trong đoàn thì hai tân binh được người xem ái mộ và tặng quà rất nhiều.
Link nội dung: https://kinhtevadulich.vn/thanh-dien-nho-thoi-lang-xe-kep-tre-kim-tieu-long-trong-phuc-hat-cung-thanh-kim-hue-a301727.html