
Nhiều gia đình tìm về Thành cổ Quảng Trị trong chuyến du Xuân đầu năm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, dòng khách thăm viếng vẫn đổ về
Trong những ngày đầu năm, Thành cổ Quảng Trị luôn đông đúc người đến thăm viếng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Không chỉ người Việt, theo ghi nhận vào chiều mùng 4 Tết còn có nhiều du khách nước ngoài đến thăm viếng. Trong không khí linh thiêng, khói hương lan nhẹ trong gió xuân, nhiều người đứng rất lâu trước Đài tưởng niệm, lặng lẽ cúi đầu.
Lượng khách không chỉ đông ban ngày mà còn kéo dài đến tối. Khi ánh đèn được thắp lên quanh khuôn viên, nhiều đoàn vẫn tiếp tục vào thăm viếng.
Một số người chọn thời điểm buổi tối để tránh nắng và cũng để cảm nhận rõ hơn không gian trầm mặc, tĩnh lặng tại địa điểm linh thiêng này.

Du khách nước ngoài đến thăm Thành cổ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Một góc thành cổ Quảng Trị khi ánh đèn đêm được bật lên - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Anh Trần Đình Hiển, một hướng dẫn viên sống gần Thành cổ Quảng Trị, cho biết xu hướng du xuân gắn với "du lịch ký ức" đang ngày càng rõ trong những năm qua. Đặc biệt, khi nhiều gia đình có ô tô, người dân chủ động hơn trong việc lựa chọn điểm du xuân, thăm viếng.
Theo anh Hiển, qua phim ảnh, thay vì chỉ tìm nơi vui chơi, nhiều người muốn bắt đầu năm mới bằng việc ghé thăm những địa chỉ lịch sử để tri ân và nhắc nhớ về giá trị của hòa bình.
"Với nhiều gia đình, chuyến đi này còn là cách giáo dục con trẻ về truyền thống, về sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
Đặc biệt, sau khi bộ phim Mưa đỏ gây chú ý tại phòng vé, nhiều người biết đến di tích mang nhiều ý nghĩa như Thành cổ Quảng Trị hơn" - anh Hiển nói.

Một số quán xá xung quanh Thành cổ Quảng Trị tranh thủ hiệu ứng của bộ phim Mưa đỏ buôn bán ngày đầu năm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Theo ghi nhận, không chỉ có người dân miền Trung mà nhiều gia đình trong hành trình di chuyển Bắc - Nam về quê ăn Tết cũng tranh thủ ghé thăm di tích này.