
Du khách cầm trên tay bức tranh sơn mài vừa hoàn thiện - Ảnh: TRẦN HOÀI
Ngày 19-7, làng nghề
Công đoạn đầu tiên là vẽ phác thảo bức tranh - Ảnh: TRẦN HOÀI
Lần đầu tiên được tự tay làm tranh sơn mài, du khách Đặng Lê Ni (20 tuổi) cho biết phải mất gần 3 giờ mới hoàn thành được bức tranh.
Chị Ni cho rằng dù đây chỉ là một trong số những công đoạn cho việc làm tranh sơn mài hoàn chỉnh, nhưng phải mất rất nhiều thời gian và đòi hỏi sự tỉ mỉ của nghệ nhân làm nên tranh, đủ thấy công sức để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật mang hồn cốt của người Việt khó đến nhường nào.
Hoàn thành bức tranh về hoa sen, anh Nikita (du khách Nga) bày tỏ rằng khi đến đây và tự tay làm bức tranh của người Việt, anh mới biết giá trị và công sức của bao nhiêu người để tạo nên những bức tranh rất tuyệt vời.

Cưa vỏ ốc cho vừa tỉ lệ tranh - Ảnh: TRẦN HOÀI

Vỏ trứng, vỏ ốc xà cừ và một số vật liệu để làm tranh - Ảnh: TRẦN HOÀI

Tỉ mỉ xếp các mảnh vỏ trứng khảm lên tranh - Ảnh: TRẦN HOÀI

Một bức tranh sơn mài tạo hình con mèo vừa hoàn chỉnh - Ảnh: TRẦN HOÀI

Anh Nikita (du khách Nga) tập trung với bức tranh hoa sen hoàn thành trong gần 3 giờ - Ảnh: TRẦN HOÀI

Sau khi hoàn thiện, bức tranh được xịt phủ bóng, giúp sơn mau khô - Ảnh: TRẦN HOÀI

Khu vực trưng bày các tranh sơn mài được du khách tự làm - Ảnh: TRẦN HOÀI
