
Bếp nấu bánh chưng được thiết kế hình tàu ngầm tại Trung đoàn 143 - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Sáng 16-2, Sư đoàn 315
Bếp nấu bánh chưng được mô phỏng hệ thống phóng tên lửa tầm xa - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Sư đoàn 315 bố trí 8 khu vui chơi tập trung cho bộ đội. Các cổng trại, gian hàng trò chơi, bếp nấu bánh chưng, linh vật cũng được bộ đội chăm chút tạo không gian ấm áp, sum vầy.
Mỗi đại đội, tiểu đoàn trang trí một mô hình báo xuân với chủ đề "Số báo đặc biệt mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Bính Ngọ 2026". Tất cả nội dung được viết, kẻ, vẽ bằng tay.
Đặc biệt, bộ đội cũng được tổ chức nấu bánh chưng với hai không gian gồm khu nấu bánh tập trung cho bộ đội ăn Tết và khu trình diễn tài năng thiết kế bếp, nấu bánh chưng do các đội thi cấp đại đội.
Dựa trên khung gợi ý của cấp trên, các đại đội cử ra những thành viên khéo tay nhất rồi dùng vật liệu xi măng, đất sét tạo ra những bếp nấu bánh chưng mô phỏng theo hình dáng các trang bị khí tài chiến đấu, các hình ảnh quen thuộc trong đời sống, hình linh vật.
Qua bàn tay sáng tạo của bộ đội, những chiếc bếp đủ hình thù từ hình tàu ngầm, tên lửa, xe tăng cho tới bếp theo hình linh vật ngựa… được đắp và trở thành các gian bếp lạ lẫm, dùng để nấu bánh chưng.
Với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315, dẫu đón Tết xa quê hương, người thân và bè bạn, nhưng hương vị mùa xuân vẫn vẹn nguyên, nồng ấm, thấm đượm bản sắc văn hóa dân tộc.
Chính hơi ấm ấy trở thành nguồn động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm vững vàng ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vững tin bước vào mùa xuân mới với niềm tin và những thắng lợi mới.

Bộ đội thiết kế bếp nấu bánh chưng hình gốc cây cổ thụ - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Bếp hình ngựa kéo xe - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Bếp nấu bánh hình xe tăng - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Bếp nấu bánh hình khí tài ống phóng - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Bếp nấu mô phỏng hình toa xe lửa - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Gian thờ ngày Tết được bộ đội Sư đoàn 315 trang trí đẹp mắt - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Linh vật ngựa được bộ đội đắp chào Xuân Bính Ngọ - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Bộ đội trổ tài nấu ăn - Ảnh: KHẢI ĐĂNG