Bánh Napoleon 'đế vương' khiến khách xếp số thứ tự 2.000, chờ 20 ngày

Một tiệm bánh ở Hà Nội gây chú ý khi khách phải xếp số thứ tự đến 2.000, đợi gần 3 tuần để nhận hàng. Mỗi phần bánh giá 85.000 đồng, song hương vị gây tranh luận trái chiều.
Banh Napoleon anh 2

Chiếc bánh Napoleon gây tranh cãi những ngày qua. Ảnh: Đ.T.H.G.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận, chia thành 2 luồng ý kiến.

Một bên cho rằng "thuận mua vừa bán", vì khách đã đồng ý đợi và khẩu vị là tùy cảm nhận mỗi người. Số khác lại nhận xét sản phẩm bị "thần thánh hóa", khiến người mua kỳ vọng quá cao rồi thất vọng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, P.T., một khách hàng từng mua bánh tại tiệm, cho biết cũng có trải nghiệm tương tự.

Cô nhận số thứ tự 1.031 và phải chờ 15 ngày mới đến lượt. Khi nhận hàng, thực khách cho biết phần bánh "trông không được nguyên vẹn, lớp kem lem nhem như bị cắn dở".

"Lúc cầm trên tay thì bánh mềm, kem ngấm, khó xắn, vị giống ngũ cốc dinh dưỡng, không đặc biệt. Tôi sẽ không mua lại", người này nói.

Banh Napoleon anh 3

Cận cảnh bánh Napoleon ngàn lớp trứ danh. Ảnh: The Cooking Foodie.

Trước những ý kiến trái chiều, chủ tiệm đã đăng bài phản hồi công khai. Trong chia sẻ, người này cho rằng "nghề làm bánh khó chiều lòng tất cả khách hàng" và khẳng định bản thân chưa từng khuyến khích ai "thần thánh hóa" sản phẩm.

Theo chủ tiệm, việc bánh bị chú ý quá mức chủ yếu xuất phát từ tâm lý đám đông.

Người này cho hay bản thân cũng xem sản phẩm của mình là món bánh thủ công bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi lượng người đặt hàng tăng nhanh, thời gian chờ kéo dài, cảm xúc của khách dễ bị khuếch đại.

"2.000 khách đặt, thì 1.800 khách đều chê, 200 khách vẫn quay lại mua, thậm chí xếp hàng đợi lần thứ 5", chủ quán cho biết.

Trào lưu bánh Napoleon

Thời gian gần đây, bánh Napoleon - đế vương của những chiếc bánh, trở thành trào lưu mới trên mạng xã hội. Bánh thu hút đông đảo người dùng chia sẻ trải nghiệm, tương tự cơn sốt bánh trung thu cán dẹt từng gây "bão" trước đó.

Tại Việt Nam, hiện chỉ có rất ít

Bên trong một nhà hàng Liên Xô ở Hà Nội bán bánh Napoleon truyền thống. Ảnh: Châu Sa.

Trên thực tế, loại bánh này còn được gọi là bánh nghìn lớp (mille-feuille trong tiếng Pháp), là món tráng miệng nổi tiếng có nguồn gốc từ ẩm thực Pháp. Bánh được làm từ nhiều lớp bột ngàn lớp (pâte feuilletée) xen kẽ với các lớp kem sữa trứng (crème pâtissière).

Theo truyền thống, một chiếc bánh ngàn lớp gồm 3 lớp bột giòn và 2 lớp kem, phần mặt trên thường được phủ đường bột, kem tươi hoặc trang trí cầu kỳ bằng fondant kẻ sọc trắng nâu tạo hiệu ứng vân đá.

Một số phiên bản hiện đại còn rắc thêm hạnh nhân, ca cao hoặc phủ trái cây tươi như dâu tây, mâm xôi.

Tên gọi mille-feuille được ghi nhận lần đầu năm 1733 trong sách dạy nấu ăn của đầu bếp người Pháp Vincent La Chapelle. Đến đầu thế kỷ XIX, món bánh này lan sang Nga và được biến tấu thành phiên bản riêng gọi là Napoleon (Наполеон).

Phiên bản bánh Napoleon hiện nay được cho là do đầu bếp Adrien Artigarrède hoàn thiện vào năm 1925, khi ông thêm hạnh nhân từ Crimea và rắc đường bột lên trên cùng.

Từ đó, món bánh trở thành món tráng miệng quen thuộc trong ẩm thực Liên Xô và đến nay vẫn được xem là một trong những loại bánh được yêu thích nhất tại Nga và các nước hậu Xô Viết.

So với phiên bản Pháp, bánh Napoleon kiểu Nga thường có nhiều lớp hơn, nhưng tổng thể vẫn giữ kích thước và chiều cao tương tự nguyên bản cổ điển.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh