Bán ô tô để lấy tiền sang Việt Nam du lịch, du khách gặp cú sốc nhớ đời

() - Điều kiện kinh tế có hạn nên để thực hiện được chuyến đi kéo dài 21 ngày tới Việt Nam, anh Dave McKenna phải bán cả ô tô để lấy chi phí. Anh rời khỏi Việt Nam với những ký ức, nụ cười và sự nhân hậu.

Bán ô tô để lấy tiền tới Việt Nam hưởng "tuần trăng mật giả"

Đang đứng ở bến xe buýt để chờ xe giữa trời mưa phùn giá lạnh ở Vương quốc Anh và gõ những dòng chữ trên điện thoại, anh Dave McKenna nhớ lại những kỷ niệm về chuyến đi kéo dài 21 ngày tại Việt Nam.

Nước mưa chảy trên khuôn mặt còn rám nắng, Dave cho biết, để có đủ chi phí cho chuyến đi này, anh phải bán cả ô tô là phương tiện đi lại, nhưng hoàn toàn thấy không hối hận.

"Nếu chỉ có 3 tuần, liệu có thể khám phá hết được vẻ đẹp kỳ thú ở Việt Nam hay không. Câu trả lời chắc chắn là không. Nếu bạn có đủ điều kiện tài chính và muốn tìm kiếm chuyến phiêu lưu châu Á, hãy tới Việt Nam", du khách người Anh nói.

Bán ô tô để lấy tiền sang Việt Nam du lịch, du khách gặp cú sốc nhớ đời - 1Cặp đôi được du thuyền tổ chức buổi tiệc mừng tuần trăng mật (Ảnh: Dave McKenna).

Nhưng cuối cùng, khi cả hai nhận phòng, họ chỉ nhận được một chai vang đỏ với hương vị theo nhận xét của Dave là "dở tệ".

Điều bất ngờ lại xảy ra ở phút cuối. Khi cả hai bước vào phòng ăn chật kín người trên tàu, đèn bất ngờ tắt. Một nhân viên bê bánh kem với nến. Dave tưởng hôm nay là sinh nhật của ai đó. Cho tới khi chiếc bánh kem hướng thẳng về chỗ họ, mọi người xung quanh đều hát bài "Happy Honeymoon" (tạm dịch: Chúc mừng tuần trăng mật) cho đôi tân hôn, 2 vị khách người Anh giật mình.

Dave thừa nhận đây là khoảnh khắc "ngượng ngùng nhất cuộc đời".

"Du lịch sang chảnh ở châu Á thì rẻ, nhưng nói dối về tình trạng hôn nhân thì rất đắt", anh chia sẻ.